Thơ: Núi quê ta

13/07/2018 09:41

Tác giả: Tịnh Bình

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Rát mặt cơn mưa chiều hối hả
Đường về thương dáng núi mờ xa
Quê hương chỉ hai mùa mưa nắng
Chân chất mía khoai thơm thảo thật thà
Về đâu hỡi cánh chim mùa trôi lạc
Muôn nẻo đường đau đáu bến sông xưa
Chốn đất quê gót bùn ta lem lấm
Cánh đồng ơi mãi nặng nợ đường bừa
Bất chợt khói nhuộm lên chiều hư ảo
Cánh diều tuổi thơ nhặt lại bao giờ
Phía đồng xa đứa trẻ chăn trâu ngờ nghệch
Thả lên trời bao mộng ước ngây thơ
Nghe trong gió thoảng đưa mùi rơm rạ
Chuyến đò chiều khỏa nước nhặt khoan
Hoa súng tím nao nao lòng quê mẹ
Núi trầm ngâm mây im ngủ mơ màng
Quê ta đó tình bao dung mộc mạc
Núi bên hồ quấn quýt mãi lòng son
Có phải núi luôn rộng vòng tay đợi
Như mẹ hiền thầm dõi bước chân con...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Núi quê ta
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO