Thơ: Quê miềnTrung

22/10/2020 08:26

Tác giả: Nguyễn Kiên Nhẫn

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Quê miền Trung, lũ dâng trào nghẹn đắng
Nước ngập nhà, ngập cả ước mơ em
Đại dịch chưa tan, nhịp sống chưa yên
Những tầng bão xoáy thêm dòng kham khổ.

ADQuảng cáo

Ta ngồi đây, tim nóng như lửa đổ
Những nhọc nhằn nối tiếp những khổ đau
Mênh mông nước trắng, âu lo ngập đầu
Em thơ ơi! Mẹ cha ơi... trăn trở!

Nước ngập trường, ngập trang sách em thơ
Ai viết tiếp giấc mơ em lạnh giá?
Trên tuyến đầu, bao xác người đã ngã
Che chắn mình, ôm ấp cả miền Trung.

Những cô tiên, Sơn Tinh từ ngàn trùng
Cả đồng bào đốt lửa chung nồi bánh,
Như Thánh Gióng cả nước gom sức mạnh
Trời đã xanh, hun lại giấc mơ thơm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Quê miềnTrung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO