Thơ: Ru em bé Trà Leng

27/11/2020 08:50

Tác giả: Hồng Thoan

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Em ở đâu rồi em bé Trà Leng?
Anh tìm mãi giữa muôn trùng đất đá
Tay anh đau và chân nhiều lần khuỵu ngã
Ngày và đêm anh mải miết kiếm tìm.

ADQuảng cáo

Lên tiếng đi em, em bé Trà Leng
Ú òa mãi khiến anh càng đau đớn
Cha mẹ cũng thắt lòng vì nhớ thương em

Lên tiếng đi, hỡi em bé Trà Leng
Em không đáp, anh nghẹn lòng tự nhủ
Phải chăng em lên rừng đào măng, lượm củi
Hay nô đùa với chúng bạn quanh đây...

Giữa lửng lơ, bạt ngàn đất đá
Anh ru em lời mẹ vẫn thường hay hát
À ơi… em ngủ cho ngon.
Em đây rồi, anh đứt gãy cả tâm can

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Ru em bé Trà Leng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO