Thơ: Tản mạn chiều

01/03/2019 08:20

Tác giả: Đường Lãng Du

ADQuảng cáo

Chiều đi qua còn gì ở lại

Mảnh hoàng hôn bịn rịn góc quê

Tiếng chim kêu trên cành gọi bạn

Lời tỉ tê điệu dế bụi râm

Đò qua sông nhịp chèo cũng vội

Lục bình trôi lờ lững về đâu

Con cò trắng còn trên bãi rộng

Ngơ ngác ngó gì thơ thẩn tìm

ADQuảng cáo

Hàng bần lặng yên như trầm mặc

Cánh hoa nở tím rưng rức buồn

Con ba khía âm thầm bấm đất

Như đếm thời gian phía bãi bồi

Mắc cạn trong ai từng nỗi nhớ

Thương những chiều sánh bước trên đê

Ngày ấy giờ đã thành kỷ niệm

Một mình nhặt lại những mông lung.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tản mạn chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO