Thơ: Tháng Bảy

24/08/2018 09:49

Tác giả Trần Thanh Thoa

ADQuảng cáo

Mẹ ơi tháng Bảy về rồi

Con ngồi nhớ mẹ da mồi tóc sương

Giọt ngâu đẫm ướt canh trường

Lời ru vọng phía vô thường mênh mông

Cả đời mẹ gánh bão giông

Lưng gầy như ngọn lúa đồng uốn cong

Dáng ngồi vò võ đợi mong

Thềm khuya hiu hắt đèn chong mỏi mòn

ADQuảng cáo

Gập ghềnh mấy nẻo vuông tròn

Con về bước giữa nước non quê nhà

Cánh cò chở khúc hoan ca

Nỗi buồn như áng mây xa cuối trời

Con về neo đậu bến đời

Vu lan bên mẹ góc trời bình yên

Thắp lên ngọn lửa đoàn viên

Nụ cười của mẹ ấm miền yêu thương...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tháng Bảy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO