Thơ: Thế đứng ngàn năm, Tổ quốc tôi

21/05/2020 09:32

Tác giả: Lê Đức Đồng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Thế đứng ngàn năm Tổ quốc tôi
Nước Việt Nam yêu quý muôn đời
Đẹp từ thuở bình minh dựng nước
Lạc Hồng tung cánh, tỏa muôn nơi…

Thế đứng ngàn năm, thế kết đoàn
Chung lòng chung sức, vượt gian nan
Mạch ngầm sức mạnh còn tuôn chảy
Lồng lộng bay cờ đỏ sao vàng…

ADQuảng cáo

Thế đứng ngàn năm, thế yêu thương
Cội nguồn hun đúc dáng quê hương
Bản sắc, truyền thống ta gìn giữ
Vững lòng tin, tự lực tự cường !

Thế đứng ngàn năm, thế đi lên
Quyết dựng xây, bảo vệ vững bền
Bao người ngã xuống nên thành quả
Tự hào thay, con cháu Rồng Tiên !

Thế đứng ngàn năm, thế đẹp tươi
Vững niềm tin vào Đảng rạng ngời
Niềm hạnh phúc tự do, độc lập,
Khát vọng non sông đã đổi đời…

Thế đứng ngàn năm, nhớ Bác Hồ
Trọn đời cống hiến, đẹp như thơ
Học gương Bác, làm theo lời Bác
Quyết chung tay xây dựng cơ đồ…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thế đứng ngàn năm, Tổ quốc tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO