Thơ: Tình ca mùa hạ

23/04/2020 09:04

Tác giả: Trần Bích Liễu

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Bâng khuâng cánh phượng lao xao
Kìa mùa hạ đến lạc vào hồn ai
Ve kêu như tiếng thở dài
Thời gian buông thõng kẽ tay ngập ngừng.

ADQuảng cáo

Lối về nắng tắt rưng rưng
Tháng năm ký ức lưng chừng rụng rơi
Bảng đen phấn trắng một thời
Bài thơ viết chẳng thành lời nhớ thương.

Tuổi xanh rớt rụng bên đường
Thương màu áo trắng sân trường chiều xưa
Chia ly rồi lại tiễn đưa
Ru nhau vào hạ cho vừa lòng nhau.

Hạ xưa cũng đã qua mau
Tháng năm cũng đã úa màu đắng cay
Nâng niu cành phượng trên tay
Hạ qua quá vội chưa cài tóc em.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tình ca mùa hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO