Thơ: Tình mưa

10/08/2017 10:20

Tác giả: Đặng Trung Thành

ADQuảng cáo

Mưa giăng con phố tối trời
Dáng em e ấp rối bời lòng anh
Hiên thềm em đứng mỏng manh
Run đôi vai nhỏ gió lành vuốt ve

Cao xanh trêu ghẹo khóc nhè
Đường xa níu bước ấp e chân ngà
Bên em anh ngỡ như là
Lạc vào cổ tích rừng hoa ái tình

ADQuảng cáo

Làm quen chỉ nụ cười xinh
Chỉ đôi mắt chớp lặng thinh nói thầm
Chưa chi tình đã nẩy mầm
Trái tim sét đánh trăm năm mộng vàng

Mưa ơi xin hãy tình tang
Để tôi được ngắm đàng hoàng dáng hoa
Đường về nhà, dẫu có xa
Bên em, anh bỗng nhận ra rất gần!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tình mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO