Thơ: Trưa hè

04/07/2019 09:26

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

ADQuảng cáo

Minh họa: Ngọc Tâm

    Trưa hè rộn tiếng chim ca
Nghiêng đôi cánh bướm vờn hoa quanh vườn
    Mơn man gió khẽ đưa hương
Sầu riêng chín ngọt ngát hương xao lòng

ADQuảng cáo

    Lục bình khoe sắc ven sông
Bao la lúa chín vàng đồng trưa quê
    Đung đưa võng dưới nắng hè
Trời xanh mây trắng bay về phương xa

   Trưa hè khoan nhặt lời ca
Ru em nhớ mẹ thương cha nhọc nhằn
    Dù cho núi cách sông ngăn
Quê hương yêu dấu đã thành thiêng liêng

    Người đi mang nỗi niềm riêng
Yêu thương đất nước chao nghiêng tình người
    Ca dao tha thiết từng đời
Trưa hè bỗng hóa thành lời mẹ ru

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Trưa hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO