Thơ: Tự hào Tổ quốc ngàn năm

13/08/2020 08:06

Tác giả: Lê Đức Đồng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Xuyên suốt những năm dài
Dân ta sắt son một lòng theo Đảng
Đảng dẫn đường, vùng lên làm cách mạng
Tháng Tám mùa thu một thuở oai hùng…

Mất nước, đau thương, mòn mỏi, khốn cùng
Kiếp nô lệ, lầm than, không quyền được sống
Đảng chói lọi giữa trời xanh cao rộng
Xé màn đêm, tiếng hịch lan truyền…

ADQuảng cáo

Hỡi công nông, trí thức, thợ thuyền
Đoàn kết lại, đứng lên giành quyền sống
Giành độc lập, tự do; giành cơm no áo ấm
Đứng thẳng người, ta làm chủ đời ta !

Truyền thống kết đoàn vang mãi khúc ca
Chớp thời cơ làm nên lịch sử !
Yêu nước thương nòi, mạch ngầm lan tỏa
Mấy ngàn năm cuồn cuộn thác dâng trào !

Tổ quốc yêu thương, biết mấy tự hào
Dòng máu Lạc Hồng vẫn còn tươi thắm mãi
Bất khuất, kiên cường; thủy chung, nhân ái
Việt Nam! Việt Nam! Thắm cở đỏ sao vàng …

Bảy lăm năm còn đó rền vang
“Tiến quân ca” hùng hồn từ lồng ngực
Giây phút thiêng liêng, diệu kỳ hồn đất nước
Đẹp vô cùng, lồng lộng giữa trời xanh…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tự hào Tổ quốc ngàn năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO