Thơ: Với tháng Mười Hai

27/12/2019 08:49

Tác giả: Lê Đức Đồng

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chạm tay vào tháng Mười Hai
Nghe thời gian chảy miên man dáng mình
Có chi ngọn gió vô tình
Lật nghiêng chiếc lá trên cành, nhẹ bay…

Chạm tay vào tháng Mười Hai
Nghe xôn xao tiếng ban mai, nắng về
Tiếng chim rộn rã tứ bề
Tiếng yêu thương giữa miền quê yên bình…
Chân trời thức giấc bình minh
Nghe lâng lâng gió tự tình ban mai…

ADQuảng cáo

Chạm tay vào tháng Mười Hai
Dòng sông mê mải dặm dài về xuôi.
Lớn, ròng con nước lặng trôi
Phù sa lắng mãi tình người mê say…

Chạm tay vào tháng Mười Hai
Ta nghe tiếng của ngày mai trở mình.
Tiếng thân thương, tiếng nghĩa tình
Sống vui, thầm lặng thênh thênh tháng ngày….

Chạm tay vào giữa luống cày
Chợt nghe cây lúa đong đầy niềm xanh…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Với tháng Mười Hai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO