Thơ: Yêu như lần đầu

06/07/2017 09:24

Tác giả: Đào Thu Hà

ADQuảng cáo

Những mối tình trôi qua tim anh
Có dại khờ một thì trai trẻ
Có nông nổi, cuồng si, lầm lỗi
Đôi lần giấu nước mắt phai phôi

Lồng ngực, vết thương cũ đơn côi
Hằn nuối tiếc mối tình chưa nói
Lời yêu âm thầm như đá sỏi
Nằm bạc đầu lòng suối tương tư

ADQuảng cáo

Có mối tình chưa cũ đã xưa
Rêu phong những yêu thương đánh mất
Anh vẫn nâng niu tìm chỗ cất
Vào góc sâu khuất kín giận hờn
Có mối tình chưa hết cơn đau
Vết thương ứa dấu hằn nhức nhối
Mối tình của một thời nông nổi
Để hờn ghen khuất lấp
thương yêu…

Những mối tình dù có bao nhiêu
 Ngủ yên hay chưa thôi vỗ sóng
Nhưng em chưa phút giây lo lắng
 Mỗi cuộc tình là một vết son

Dấu vết xưa anh giữ trong lòng
Em không thể hờn ghen ký ức
Chỉ cần trái tim trong lồng ngực
Anh yêu em như yêu lần đầu…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Yêu như lần đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO