Trải lòng với gió

15/12/2017 08:58

Thơ: Mặc Sinh

ADQuảng cáo

Có ai biết

Gió về đâu hỡi gió

Hàng thông reo

Đưa tiễn gió liên hồi

Gió tung tẩy

Qua rừng cây đồi cỏ

Rồi nhẹ nhàng

Hóa giải dưới thung sâu

Mây theo gió

Mây mệt nhoài đứng lặng

Lũy tre già

Mải kẽo kẹt đung đưa

ADQuảng cáo

Gió lặng lẽ

Giữa trưa hè lỗi hẹn

Ai nỡ nào trách gió

Dưới cơn mưa

Gió có biết

Chiều nay ai ngồi khóc

Một mình thôi

Run rẩy tán me non

Hương hoa bưởi

Còn vương mùi trên tóc

Má ai hồng

Dẫu chẳng đợi màu son

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trải lòng với gió
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO