Tác giả: Đinh Hạ
![]() |
Ảnh minh họa |
Nắng bất chợt, mưa dầm dề
Tháng mười cơn cớ đã về bên hiên
Lá rơi nhè nhẹ rất hiền
Hơi thu vương lại một miền nhớ mong.
Cò bay chấp chới trên đồng
Nghe heo may lạnh giữa dòng mưu sinh
Vạc kêu thảng thốt một mình
Khói hương u tịch sân đình nao nao.
Tháng mười bắc dải yếm đào
Nhân duyên biêng biếc ca dao bỏ bùa
Cau trầu dạm ngõ dạ thưa
Đường làng nhộn nhịp được mùa lứa đôi.
Dự báo thời tiết tháng mười
Chờ không khí lạnh gửi người phương xa
Bếp nhen sưởi ấm tuổi già
Sương mờ nhân ảnh giăng qua ngõ mùa.
Tháng mười lỡ cỡ nắng mưa
Lòng ai cắc cớ bỏ bùa mà say
Lẳng lơ cơn gió chau mày
Để bàn tay chạm bàn tay thật mềm.